một thoáng

vần thơ đầu núi
giấc mơ cội nguồn
một thời vương vấn
oan tình đẫm sương

bồn chồn con nước
xót xa ngàn khơi
mây chờ yêu người
hồn rời cố quận

bước chân thu lạnh
nắng mưa chan hòa
tuổi hồng hoa lá
khói sương ta bà

hồn khơi vũng lệ
nụ hôn đam mê
giấc vùi thong thả
ong cười bướm ca

thả làn mây mỏng
nhịp thời gian qua
say mềm cánh én
xuân trong điệu đà

kề cận nghĩa địa
thiên hà ái ân



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vần thơ đầu núi
giấc mơ cội nguồn
một thời vương vấn
oan tình đẫm sương
lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

mây chờ yêu người
hồn rời cố quận
hãi,thích!

Đăng nhận xét