sóng chìm

sóng chìm
thuyền ngơ ngác
bầy sao đi ăn đêm
gió ngủ trên cao mơ màng sóng dậy
trăng miệng cốc
đò ngang một chuyến
nắng mưa đâu dễ hẹn kỳ
uống đi
đêm nay dịu dàng hồn thong thả
sương họp mặt
vàng xanh cỏ biếc
tươi màu thế gian
vạn ngả nên thơ vầng trăng lạnh
khoác áo
vũ trụ được mùa

hồn đắng
men ngập lòng
sông nước tiêu sơ
nắng mưa nghiêng ngả
say rồi
thơ trút xuống bàn tay
trôi về đâu nén mây đưa tiễn
sầu
kính vạn hoa
nắm tay lần cuối trên bến đậu
phên dậu
lòng sâu vết buồn
dắt tay nhau qua vùng mường tượng
không gian cay đắng
áng mây hồng
vết xước thời gian
bão lòng ngồi dậy
tháng năm cười
bước chân





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

khoác áo
vũ trụ được mùa
hãi,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

hồn đắng
men ngập lòng
sông nước tiêu sơ
nắng mưa nghiêng ngả,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

say rồi
thơ trút xuống bàn tay
trôi về đâu nén mây đưa tiễn,lạ ,hãi!

Nặc danh nói...

vết xước thời gian
bão lòng ngồi dậy
tháng năm cười
bước chân,lạ ,thích!

Đăng nhận xét