trễ nải

gió nổi
nhịp trăng chiều
tiếng hò khoan nhặt
hoàng hôn trôi
mây nắng ngã chân đồi
sông trắng
tiếng sóng dồn hơi thở
đốt giùm ai ngọn lửa vàng tươi
can đảm
duyên phai mộng úa
cho nhau một dải bình minh
lệ ngâu
bắt đầu thu reo từng giọt
nửa kiếp trễ nải
nửa kiếp lệch vầng trán
còn đâu nồng thắm để yêu nhau
đắp bàn thờ trái tim ngã rạp

nấm mồ
hoa tàn lá rụng
đón đưa nhan sắc vần thơ
quăng mái chèo khua từng con sóng vỗ
đóng cửa
khóa không gian sầu muộn
lòng ngu ngỡ đỡ ánh trăng buồn
mở cánh buồm cho sóng lòng vỗ nhịp
kéo dài thế kỷ
vũ trụ nằm chờ
đường xích đạo bẻ đôi trái đất
mùa đông
khâu vá lại ước mơ
cảm thông
nỗi buồn mênh mang bến
hồi hướng giấc mơ
đợi chờ gió nổi

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoàng hôn trôi
mây nắng ngã chân đồi
sông trắng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lệ ngâu
bắt đầu thu reo từng giọt,hãi,lạ ,yêu!

Nặc danh nói...

đón đưa nhan sắc vần thơ
quăng mái chèo khua từng con sóng vỗ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

lòng ngu ngỡ đỡ ánh trăng buồn
mở cánh buồm cho sóng lòng vỗ nhịp,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

mùa đông
khâu vá lại ước mơ,hãi,thích!

Đăng nhận xét