cuộc đời phù vân
trăng thơ kề cận
thi nhấn lời nguyền
vần thơ bích ngọc
tiếng tơ dịu êm
đêm về tim khóc
bên thềm trăng lên
mịt mù hoang đảo
trăng thu ngục tù
hai hàng dừa khóc
mây trong sương mù
cuộc tình lạnh nhạt
thói đời miên man
nắng mưa trễ nải
lang thang thiên đàng
duyên nợ xuyên suốt
thương nhau cầm tay
một thời bão cháy
lửa ngời ngón tay
xua tan mây khói
bâng khuâng nguyệt rơi
mặt trời vẫy gọi
thi nhân yêu đời
nhạc thơ dịu ngọt
vấng trăng trêu ngươi
4 nhận xét:
đêm về tim khóc
bên thềm trăng lên,thích!
nắng mưa trễ nải
lang thang thiên đàng,lạ,mê!
một thời bão cháy
lửa ngời ngón tay
hãi,thích!
xua tan mây khói
bâng khuâng nguyệt rơi
mặt trời vẫy gọi
thi nhân yêu đời,tuyệt,thích!
Đăng nhận xét