cành thu gầy guộc
rừng hoang
trái tim ngục tù
khao khát mộng trăng sao mờ ảo
thả hồn hoang lạc ánh thu chào
nắng lên ngôi
mặt trời cao vời vợi
lòng hành khất
bơ vơ vần thơ trôi
bờ cát
biển xanh nào sóng sánh
ngọn hải đăng suy nghĩ diệu kỳ
mây xanh
bức tranh đời hy vọng
giọt xuân trong lành
đông lạnh bời mi
thăm thẳm
hắt hiu đời mưa gió
xây tương lai
đêm lệ chảy dài
lạnh lẽo ủ ê nơi lòng huyệt
thánh thiện tràn trề muôn sắc quê
Thiên Chúa
hạnh phúc hồi sinh
đức ân mở rộng
vườn đìa đàng
mặt trời thương mến
mùa xuân
lộng lẫy bờ vai
đời hoang vắng
chồi xanh hạnh phúc
mây ngàn
trăng vỡ đôi
3 nhận xét:
nắng lên ngôi
mặt trời cao vời vợi
lòng hành khất
bơ vơ vần thơ trôi,thích!
lạnh lẽo ủ ê nơi lòng huyệt
thánh thiện tràn trề muôn sắc quê,lạ ,khoái!
mùa xuân
lộng lẫy bờ vai,tuyệt,gợi!
Đăng nhận xét