ngón tay ai gõ

chiều bùa mê
nhuộm màu ánh sáng
đoạn trường mười năm chưa tỉnh
gió nhẹ thì thầm
nốt nhạc đồng quê
vùng ánh sáng
tình thâm đầy đặn
đàn chơi nửa kiếp tang bồng
bước chân lạc về ký ức
run run hoa gạo đỏ
trống rỗng mặt trời
phù sinh chảy ròng trên mặt
tan như ánh nắng
ô cửa kính trắng tinh
tiếng chuông rung thay ngón tay ai gõ
treo một tấm áo
khát vọng vô hình
nỗi buồn âm thầm bỏ mặc
bông hoa súng
tình cờ tiếng chim gọi
tan thành hư không hoàng hôn chết đuối
cỏ dậy thì
bao giờ người gặp lại
sương xuống
chiều bay xa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét