đôi mắt rộng

cây buồn
âm vang lệ ứ
mùa thu gẫy làm đôi
nghe gió về trong lòng xào xạc
tháng năm
đôi mắt rộng về quá khứ
suy nghĩ mọc trồi xanh
sáng chiều nắng thu héo lửa
trên vầng trán
mây nhởn nhơ bay
hôm nay người trầm lặng
hương thơm một thuở bùn lầy
ngột ngạt xót thương ai oán
đung đưa nỗi nhớ
ru hồn vào vũ trụ
tĩnh lặng chân không
lật tìm vài ba trang sách
thuở mộng mơ
ăn mày trái đất
giúp tiếng hát về bến sông quê
đôi mắt rộng âm u xứ lệ
tắm đêm
trăng gầm mặt giếng
những vết sẹo dọc ngang
thác ghềnh đâu cho kịp
lao đao cuộc đời
vương vãi giọt mồ hôi
rùng mình níu đêm đông còm cõi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét