đi trong tháng giêng

Tháng giêng hoa gạo nở đỏ
Em đi trảy hội chùa Hương
Má hồng mắt em lóng lánh
Xanh xanh cỏ níu chân quanh

Hội vào ngày đầu xuân đến
Người đông thuyền bè dạo rong
Em ngồi trên dòng nước nhẹ
Mây cùng thuyền em vào trong..

Tháng giêng trời quang mây tạnh
Chim về ríu rít bên sông
Đồng xanh lúa vừa cấy xạ
Lòng em hoa ngát nắng trong

Tháng giêng chở nhiều mong ước
Mùa xuân đang đến trong ta
Anh đi để xuân ở lại
Em chờ xuân tới anh qua

Tháng giêng tình xanh như mộng
Tuổi lại thêm một xuân xanh
Nhớ anh mùa xuân đan áo
Xuân sau anh mặc sang nhà

Mùa xuân lòng ngời trở dậy
Tình xuân trời rộng mênh mang
Giơ tay hứng giọt sương đọng
Tháng giêng xuân vẫn dịu dàng

     

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em đi lễ chùa cầu phúc.Nhớ mua rau sắng trái mơ.

Nặc danh nói...

Có mơ để anh ngâm rượu uống vào đang tỉnh thành mơ.

Nặc danh nói...

Mơ ăn cũng thấy vị đắng.Rau sắng cũng đắng em à.

Nặc danh nói...

Có đắng thì mới dã tật.Mật ngọt là anh giống ruồi.

Nặc danh nói...

Chùa Hương thì thật là đẹp.Kẻ cắp cũng lắm em ơi.

Nặc danh nói...

Lễ Phật em lễ ít thôi.Còn để vật nhau em nhé.

Nặc danh nói...

Cái gì mùa xuân cũng dậy.Tình em trở dậy lúc mấy giờ.

Nặc danh nói...

đã yêu là không có dậy.Dậy là rét lắm em ơi.

Nặc danh nói...

Anh phong em là cô giáo.Dạy anh nghịch ngợm lung tung.

Nặc danh nói...

Xuân là chẳng chỗ nào vắng.Yêu là phải tìm mùa đông.

Nặc danh nói...

Mùa đông có chăn mà đắp.Mới thấy âm ấm hơi người.

Đăng nhận xét