rằm tháng giêng

Rằm tháng giêng lại xuống chơi âm phủ
Xem mọi người nhận tiếp tế trần gian
Mặt người nào cũng tỏ ra mừng rỡ
Thây gày còm mà tay xách nách mang

Có ông còn mang ô tô vào khám
Có ô tô mà công dụng như cái bô
Có bà lại mang biệt thự vào phòng để
Thành chuồng chim để cất của ăn dần

Rằm tháng giêng là cuộc thăm nuôi lớn nhất
Trong những lần người sống thăm người âm
Tiền của đấy nhưng chỉ để hối lộ
Còn đang giam tiêu cái kiểu gì

Nói chuyện vui chứ ăn gì mấy thứ đó
Nếu có chăng cảm tấm lòng với nhau
Còn ăn thật ăn làm sao cho xuể
Vừa tanh hôi vừa nhầy nhụa của người

     

25 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có nhiều người mang đồ đi cúng Phật.Phật ăn gì mấy thứ mất vệ sinh

Nặc danh nói...

Khi cúng bái nên trùng tâm gioa tiếp.May ra người mới giao cảm được thần linh.

Nặc danh nói...

Sự cúng bái nó như trạm thu và trạm phát.Cùng tần số mới giao cảm được nhau.

Nặc danh nói...

Nên muốn kêucứu không gì bằng lòng thành trong sáng.Mới trùng được tần số của thần linh.

Nặc danh nói...

Khấn không trong sáng là sui thần linh làm điều ác.Càng có tội với các thần linh.

Nặc danh nói...

Còn thần linh nhận những đồ tế cúng.Hoá ra thần linh ăn hối lộ của người à.

Nặc danh nói...

Khi giao cảm chỉ tiếp nhận được ở thần linh Năng lượng.để ta là mọi việc nó dễ hơn.

Nặc danh nói...

Chứ thần linh ko bao giờ ra tay Can thiệp.Chỉ cho ta Năng lượng nếu ta giao cảm trùng.

Nặc danh nói...

để hiểu biết ko cần cúng gì hết.Chỉ Tập trung và trong sáng thôi.

Nặc danh nói...

Một năm chỉ ăn ba cái ngày lễ.Chắc ngày thường chết đói nhăn răng?

Nặc danh nói...

Con người còn biết cúng cho nhau hưởng.Thế các con vật chết ai cúng cho nó ăn?

Nặc danh nói...

Còn bao nhiêu nước nó ko cúng bái.Chắc người thân chúng nó chết đói mất à?

Nặc danh nói...

Mỗi linh hồn khi thoát khỏi xác chết.Nó sẽ ở các tầng áp xuất khác nhau.Các tầng đó thường gọi là tầng trời và tầng địa ngục.Còn tuỳ theo sự nặng nhẹ của cái linh hồn.

Nặc danh nói...

Tu mà tốt thì cái linh hồn nó nhẹ.sống nhiều tội thì cái linh hồn nằm ở tầng sâu

Nặc danh nói...

Mỗi tầng đó cái linh hồn cảm nhận được sự êm ái.Hay là tầng rừng rực lửa thiêu người.

Nặc danh nói...

Rồi chờ đó khi cái duyên nó đến. lại nhập vào làm việc đầu thai.

Nặc danh nói...

Cái duyên là những điều kiện hợp với cái hồn đang chờ đợi.Cần và Đủ lại sang một kiếp Đời.

Nặc danh nói...

Có những người thoát được kiếp luân hồi.Ở Tầng Trên mà không phải Sinh rồi lại Tử.

Nặc danh nói...

Những người đó cái hồn phải nhẹ tễnh.Nó mới thoát được lực hút của nhân gian.

Nặc danh nói...

Thế nên người nào càng ôm, càng nặng.Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ ở cõi tiên.

Nặc danh nói...

ông này mới chính là Chính Đạo.Còn ngoài ra toàn đạo lừa người.

Nặc danh nói...

Người càng dốt,càng hay bị Thần thánh hoá.Phật đều ở trong mỗi chúng ta.

Nặc danh nói...

Phật là người Đã tu đắc đạo.Còn chúng ta SẼ là Phật nếu tu!!!

Nặc danh nói...

Vì mỗi cá thể đều có 1 Phật tính.Chỉ do ta ko chịu mở ra.

Nặc danh nói...

Cái Phật tính ví như cái Mật cho dễ hiểu.Cá thể nào chẳng có Mật trong người.

Đăng nhận xét