sáng mồng một

Sáng mồng một trong veo chim hót
Bảy tám giờ đường vẫn ngủ yên
Người vẫn ấm nằm trong chăn ấm
Sau đêm qua thức đón giao thừa

Gần đến trưa người người mới dậy
Lễ xuất hành hướng phía Tây Nam
Chuông chùa lắng Thiền Quang tịnh lặng
Viếng thăm chùa khấn Phật thương cho

Lòng nhẹ bước thênh thang đường rộng
Cả một năm chỉ rộng sáng nay
Ta như thấy trời vừa rửa mặt
Nhịp khoan thai theo gió trên đường

Ngày mồng một ,một mùa xuân mới
Cảnh yên bình cho cả một năm

         

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trời mà rét ta mặc thêm áo.Trời nóng vừa ta cởi áo ra.

Nặc danh nói...

Đường vắng quá ta lại sợ ma.Ta cứ phải nhìn sau ta bước

Nặc danh nói...

Trời một năm rửa mặt mỗi hôm nay.

Nặc danh nói...

đến mồng hai mặt Trời lại bẩn.đã bẩn rồi thôi để hẳn một năm

Nặc danh nói...

Sao trời lại cho Giao Thừa mà không Giao Thiếu.Dại như ông dại thế hỡi ông trời.

Nặc danh nói...

Trời không biết ăn gian ,ăn lận.Chỉ có thừa thiếu để làm chi.

Phỗng nói...

Tôi là trời tôi chỉ giao Đủ.Luật phải nghiêm cho cái lũ người.

Nặc danh nói...

Phật không biết có xuân không nhỉ.Cõi nhà Phật chắc xuân suốt quanh năm

Nặc danh nói...

Phật cần gì mấy mùa xuân Ngoại cảnh.Xuân của Phật ở trong lòng cơ.

Nặc danh nói...

Vì hết vui rồi lại thấy buồn.Hết sung sướng lại thấy bồn chồn đớn đau./

Đăng nhận xét