tháng hai

Tháng hai lúa cấy đầy đồng
Nước xanh xanh bạc nắng hồng tuổi xuân
Xa xa mây đụn trắng ngần
Bóng cò lội ruộng trắng màu tuyết bông
Vắt vẻo trên ngọn tre câu
Tiếng chim chèo bẻo trong veo giữa trời
Người về trong xóm thảnh thơi
Đường thanh gió nhẹ như trời rộng ra
Khói lam mái rạ toả ra
Ta đi mà ngỡ như là chiêm bao
Tháng hai cây nói lao xao
Tình xuân vẫn đượm một màu xanh xanh

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thánh 2 rồi lại tháng 3.Tháng 5 tháng 6 thế là 1 năm.

Nặc danh nói...

ông này tính thật là gian .Tính kiểu hàng cá ,hàng tôm mất rồi.

Nặc danh nói...

Đời người tôi thấy còn nhanh.Nghĩa là ngày tháng phải nhanh tít mù.

Nặc danh nói...

Tháng giêng đi hội đi hè.Tháng hai ta lại rượu chè ta chơi.

Nặc danh nói...

Tháng 3 tháng 4 Suối Tiên.Tháng 5 tháng 6 vác cần ăn xin.

Nặc danh nói...

Tháng 2 cuới vợ ngày xuân.Tháng 5 tháng 6 đẻ con cho ông bà.

Nặc danh nói...

ông này đẻ kiểu lợn gà.Chỉ cần rụng trứng là ra con người

Nặc danh nói...

Ông này giỏi hơn cả gà.Chẳng cần ấp trứng đã có con bồng trên tay.

Nặc danh nói...

Bây giờ cái gì chẳng Siêu.Đẻ Siêu tốc độ mới là đẻ hay.

Đăng nhận xét