Hoa cỏ ven đường lấn lối xưa
Tiếng chèo bến vắng bờ lau lặng
Sóng vẫn bồi hồi những tiễn đưa
Nắng đang dần xuống chiều rơi xuống
Lá vẫn run cây gọi gió về
Chim trời cánh ngang tìm trời lạ
Người còn hờ hững bóng mây qua
Ủ trong tiềm thức niềm mong nhớ
Ươm những giọt sầu chốn hư vô
Thấy trong trời đất bao hư ảnh
Một bóng hình trong dáng ngu ngơ
10 nhận xét:
Ngu ngơ để sống kiếp mộng du.Sống mà như chết biết bao vừa.
Ngu ngơ ,ngố nghếch,ngờ nghệch,ngố!Ngùng ngằng,nghi ngại,ngúc ngắc,nghênh!
Ngu ngơ mà chẳng khù khờ.Nhanh chân mà chạy giả vờ ngu ngơ.
Ngu ngơ cũng lắm kiểu ngơ.Ngu ngơ giả dại là thầy thằng khôn.
Ngu ngơ mà lắm cách hôn.Hết hôn kiểu Pháp,Ăng Lê,Mỹ,Tàu.
Ngu ngơ mà biết ngu ngơ.Cũng như biết dại thì ngu ngơ kiểu gì?
Ngu ngơ để ông làm thơ.Chứ tiền mà đến ông lại vồ thật nhanh.
Ngu ngơ để ông tìm con khù khờ.Ông yêu,ông ở để ông không phải bận lòng.
Ông này bịp bợm thế gian.Ngu ngơ ông diễn để công an không hỏi tìm.
Tôi là thằng thích ngu ngơ.Chứ còn khôn-dạitôi có bằng Tiến sĩ khôn cuộc đời.
Đăng nhận xét