bước tim

nắng thanh hồng ấm áp
trái tim đêm diệu kỳ
trăng vàng vui tràn ngập
luống cỏ rộng sương đi

có bao giờ lãnh đạm
muốn đuổi vầng trăng đi
có bao giờ duyên dáng
soi gương mộng xuân thì

chiều thu em là nắng
trong veo hồn bình minh
trăng lên đồi im lặng
gieo ngọn gió chung tình

chiếc lá chiều chợt ngã
giật mình tim nằm mơ
gió ơi thôi đừng thổi
ngu ngơ thơ bên đời

bước vòng quanh nỗi nhớ
cỏ cây gieo từng lời
ngập ngừng từng hơi thở
khúc ru êm cuộc đời

âm thầm trong đêm tối
tim lạc nhầm bước chân

   





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều thu em là nắng
trong veo hồn bình minh
trăng lên đồi im lặng
gieo ngọn gió chung tình
hay,thích!

Nặc danh nói...

chiếc lá chiều chợt ngã
giật mình tim nằm mơ
gió ơi thôi đừng thổi
ngu ngơ thơ bên đời,jaj ,hay,thích!

Nặc danh nói...

âm thầm trong đêm tối
tim lạc nhầm bước chân
hãi,yêu!

Đăng nhận xét