sông tiễn

chiều trôi
xa vời nỗi nhớ
hoàng hôn xuống đong từng hơi thở
tháng năm sông nước tiễn đưa
tim buồng tím nhuộm màu mây trắng
cỏ mềm
hương ru mộng ảo
xanh xanh ngọn gió đi về
êm đềm mây chôn vùi nắng mới
hư vô
hạt bụi ngẩn ngơ
chiều nhung nhớ cánh cò vui mời gọi
rót mộng
hoàng hôn tắt chân trời

chợt
dìu dặt câu chữ
ý thơ loang loáng trôi
muôn âm sắc tiếng tơ vạn nẻo
đường chân trời một vệt thẫn thờ
nuôi bóng tối giết chìm ánh sáng
ký ức bật dậy
giọng lẳng lơ
trùng trùng khoảng cách như gần lại
lung linh ý tứ
xâm thực đôi bờ
thuyền tình đắm trong cơn si mộng
chiều rơi
bàng bạc mơ màng
sóng tiễn đưa

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rót mộng
hoàng hôn tắt chân trời
lạ,hãi!

Nặc danh nói...

dìu dặt câu chữ
ý thơ loang loáng trôi,hãi,hay!

Nặc danh nói...

lung linh ý tứ
xâm thực đôi bờ
thuyền tình đắm trong cơn si mộng.lạ,hãi!

Đăng nhận xét