cành duyên

chân dốc
cơn mưa vấp ngã
tan vỡ ước mơ
gió đợi chờ
người về xanh xao tuổi
chất chứa nỗi buồn
xây sầu tương lai
bước phiêu bồng nỗi đau hoang dại
nhọc nhằn suy nghĩ
gieo vần thơ năm tháng sương mù
xuôi bến vắng cuộc đời loang lổ
gục đầu bến vắng
 tiếng đàn bặt im

gió hoang
giọng thơ ai oán
giấc mơ đi cuối chân trời
mưa gió nhạt nhòa
lạnh
chân trời
bóng mây hoàng yến
bàn tính nghĩ suy
thu vẫn lầm lì không nói
chông chênh bóng thuyền
giọng buồn tênh
tha thướt hải âu dệt sóng
say đi em
mộng tháng ngày
pháo hồng rộn rã cành duyên
vu quy
đời dâu bể

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chân dốc
cơn mưa vấp ngã,choáng,hay!

Nặc danh nói...

tha thướt hải âu dệt sóng,hay,thích!

Đăng nhận xét