nguôi ngoai

hững hờ cơn gió
vần thơ nghẹn ngào
một thời tuổi trẻ
mây thành xây cao

lang thang mưa nắng
dịu dàng cỏ may
chiều vui con sóng
mặt trời hây hây

trái ngang lạnh lẽo
bàn tay hao gầy
chơ vơ cành lá
chôn hồn cỏ cây

tháng ngày dịu ngọt
huyền thoại mùa xuân
nguôi ngoai tình ý
trăng dạo xuân thì

ngày ra nghiêng ngả
đêm trăng lại nhà
cảnh khuya nghiệt ngã
vang vang sông già

sương rơi nặng hạt
sao trời thiên di

 







1 nhận xét:

Nặc danh nói...

lang thang mưa nắng
dịu dàng cỏ may
chiều vui con sóng
mặt trời hây hây
thích!

Đăng nhận xét