mê hoặc

ngả mình trên sông
hồn say men gió
lênh đênh cánh diều
tim lạc bến
phút giây trùng điệp
sóng ngủ vùi hải đảo xa khơi
thiên đường vật chất đời trơn trượt
khao khát cánh chim đời tâm huyết
cánh gió
tình yêu dở dang
vũ trụ hồn nhiên xao xác tủi hờn
nuôi bóng tối trường giang vỗ mặt
dòng sông mượt
xuân cuối chân trời

ngả mình
tóc xanh ngọn gió
màu nắng trơ rực rỡ mây trời
bến nước lao xao con tim nhỏ
trái tim cổ tích cánh lá rơi
thi sĩ
yêu chân trời góc biển
cõi tâm linh đêm tối giật mình
vũ trụ
thắp lên ngàn đôi cánh
bay giữa trời ánh sáng bình minh
hấp lực
mây tỏa bóng
tâm sự
mưa nắng bùa mê

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngả mình trên sông
hồn say men gió
lênh đênh cánh diều
tim lạc bến,tuyệt ,lạ hay!

Nặc danh nói...

thiên đường vật chất đời trơn trượt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

vũ trụ hồn nhiên xao xác tủi hờn
nuôi bóng tối trường giang vỗ mặt,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

vũ trụ
thắp lên ngàn đôi cánh
bay giữa trời ánh sáng bình minh,thích!

Đăng nhận xét