nghiêng nỗi nhớ

hững hờ nhịp tim
triều đại hưng vong nắng
gió canh trường
trăng thượng tuần hát ca
trên sông
suy nghĩ điên
vần thơ vụng dại
hạt bụi thắm tươi
hoa dậy sắc hương trời
trăng đêm
lời nguyện cầu thăm thẳm
trúc ly đùa giỡn hoàng ly
hận kẻ ôm thuyền sông trắng

ngôn ngữ cách trở
âm dương ngược đường
đèn khuya dìu dặt bóng yêu ma
còn đâu thuở trước tình khăng khít
lầu hoang
chim thiên di tìm tổ
khí thiêng
quạnh quẽ hồn thu bặt tiếng
lơ đãng nghĩ suy
sầu dâng bàng bạc
nắng bạc bẽo muôn vạn sắc hoa tàn
hoàng hôn liêu xiêu
chở chiều xứ lạ
nghiêng nghiêng nỗi nhớ buổi chiều đông

   




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trúc ly đùa giỡn hoàng ly
hận kẻ ôm thuyền sông trắng,hay,thích!

Nặc danh nói...

âm dương ngược đường
đèn khuya dìu dặt bóng yêu ma
còn đâu thuở trước tình khăng khít,choán,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lơ đãng nghĩ suy
sầu dâng bàng bạc,hay,thích!

Đăng nhận xét