Rừng đứng
Núi chờ
Nắng trưa
Gió thổi
Mây vờ
Trời quangEm về
Anh đứng
Đò đông
Đôi con
Chèo bẻo
Lượn vòng
Trên cao
Đường xưa
Tình vẫn
Như xưa
Gót hồng
Em rải
Nắng mưa
Ngậm ngùi
Hương xuân
Thơm nhị
Hoa nhài
Xa em
Anh hái
Ôm dài
Nhớ nhung
Tình mình
Chăn đắp
Gối chung
Thế mà
Cũng đã
Trăm năm
Dâu tằm
Trời cao
Biển rộng
Năm dài
Hôm nay
Đứng đợi
Bến đò
Chờ em
17 nhận xét:
Đón em đón cả nỗi lòng.đón em đón cả nỗi mong hằng ngày
Em như một cánh quạ bay.Như con chim lợn gọi bầy từng đêm
Em như một dải mây hồng.Vất vất vưởng trên đầu anh thôi.
Em như một cánh bèo trôi.Hết bơi hết lặn lại trôi lên rừng.
Thế mà anh vẫn cứ yêu.Không yêu thì chẳng thằng nào nó yêu.
Yêu nhiều dáng đứng liêu xiêu.Ra bến đò đợi tưởng là ăn xin.
đợi em như thể đợi chim.Chim mà vỗ cánh biết tìm nơi đâu.
Ngồi thuyền anh thả cần câu.Em mà có cắn giựt ngay tức thì.
Em mà lại thích cô đầu.Anh vào nhà thổ sẽ tìm thấy ngay.
Anh thì đã trót ăn chay.đêm phải có Thịt mới chay cõi lòng.
Càng chờ,càng ngóng,càng mong.Chờ mà không được là đi xơi cháo lòng.
Ông này yêu kiểu yêu hâm.Tình như cám lợn thế mà cũng yêu.
Đã yêu là tôi phải chiều.Như con Thị Nở chiều thằng Phèo kia.
Tình chiều là tình sáng trong.Còn ông tình đẹp rận trong cắn người
Tình tôi ông bảo dở hơi,ông mơ chẳng được mà trời cũng chẳng cho.
Tình ông chỉ để đem kho.Cho thêm bát muối,uống no nước vào.
vâng ,vâng tôi chịu nhà ông.Đứng đấy mà đợi cho lòi thịt ra.
Đăng nhận xét