chạy dài trên phố
ngủ trên tán cây
phơi trên mái nhànắng
chở những hạt phù sa
rắc cho đời
cây lá xanh tươi
nắng
mang nguồn năng lượng mặt trời
tạo ra bầu trời sao điện
nắng
sưởi những mảnh hồn
sũng nước
hun nóng
tuổi thanh xuân
trở dậy
những ước mơ
nắng
mi ở đâu
đến từ đâu
dịu ngọt
hồn nhiên
hừng hực
cho cây
cho nước
cho người
nắng
những sơi tơ vàng óng
những hạt bụi vàng
những ngọn gió mênh mang
thênh thang
tiếng cười ròn
bãi cát trắng
vàng nắng chiều nay
nắng
bạn của ban ngày
kẻ thù bóng tối
một mùa xuân
mật nắng
vàng tươi
10 nhận xét:
nắng,mi chết ở đâu,mi ngủ ở đâu.Để hôm nay trời mưa to quá.
mi cứ rong chơi mọi ngõ ngách.để vợ con nheo nhóc đói ăn.
mi làm tình trên lá ,trên cây.đẻ ra những hạt bụi thất học.
nắng,mi chẳng vội vàng mà cứ nằm ườn gọi gió.
lang thang tìm chốn hoàng hôn.mi cứ thích ngủ vùi dưới biển
nắng ,mi cưỡi mây ,cưỡi mây cưới gió.mi cười gì khi ở trên cao.
mi chẳng ồn ào.mà mi vẫn yêu đời hồ hởi.
ta vẫy tay chào và ôm nắng hôn lên.
nắng,đêm mày ở đâu ,mưa mày ở đâu.mày cứ hay mắc bệnh bỏ trốn.
tao sẽ giữ mày,tao say,tao say.
Đăng nhận xét