ngủ trên sông

Triền miên
Sóng vỗ
Nhịp đời
Ru trong tiềm thức
Mộng người thiên thu
Nước xuôi
Chảy xuống
Ao tù
Mầm đau trở dậy
Ngục tù thế nhân
Trời đang
Rửa những bước chân
Xa bao nhiêu dặm
Một miền không gian
Mây dong
Mặt đất hoà tan
Triền miên
Suy tưởng
Hoang vu
Vườn hồn
Đêm khuya
Trống thúc
Nhịp dồn
Vỡ oà
Vũ trụ
Tinh cầu bay lên
Hoang mạc xa
Biển ngồi bên
Tỉnh cơn
Trở dậy
Ngồi trên..sông Hằng

   

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông này mê thật là ghê,Nổ tung trái đất,vẫn nằm trên sông.

Nặc danh nói...

Đã mơ là phải mơ tiên.Đừng mơ vớ vẩn mà điên cái đầu.

Nặc danh nói...

Sông Hằng không bằng sông Ngân.Hai sông chụm lại bằng một phần ba sông Hồng.

Nặc danh nói...

Ông mơ ngồi giữa sông Hồng,nước nó không có đỡ chìm xác ông.

Nặc danh nói...

Mơ gì cũng phải mơ tiên,mơ trái đất nổ bỏ tù nhà ông.

Nặc danh nói...

mơ ông được tắm giữa sông,lúc leo lên cạn cái quần gió bay.

Nặc danh nói...

tôi mơ chỉ thích trên giường.Mơ mà dưới đất là tôi tỉnh liền.

Nặc danh nói...

ông này mơ kiểu thế này.Mơ ba bốn phát là thây bay về trời.

Nặc danh nói...

Làm thơ cũng phải học thơ,muốn mơ cũng phải học mơ ông à.

Đăng nhận xét