rong ruổi

Em bước chân trên đời mộng mị
Rong ruổi trời trên những bến mê
Gió cuốn dưới chân bốn bề cát thổi
Lòng buồn vui dạ chấp chới đời

Em đi giữa trời mưa không nắng
Hai tay buồn giữ gió chơi vơi
Bước chân cất không cần ai nhặt
Em buồn ơi em có thấy tôi

Em đi về vầng dương không sáng
Dưới màn đêm nắng đã hoà tan
Em đi trong phương đời vô định
Để lòng tôi chìm nổi em ơi

Em đi đâu em sẽ về đâu
Vẫn bóng ai đứng chờ ngoài ngõ
Vẫn lối xưa chờ chân em dội
Bóng mẹ già bên tiếng võng đưa

    

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em đi đâu cũng không chết được đâu.Nếu lúc bí em có thân em bán

Nặc danh nói...

em đi xem các thú cuộc đời.để nhìn ngắm và nhảy vào tiêu khiển.

Nặc danh nói...

đàn bà nó như hoa và hàng hoá.Em xem mình có giá đến bao nhiêu.

Nặc danh nói...

đừng chờ em ,cứ ăn cơm đi.Mẹ cứ ngủ và anh cũng ngủ nhé.

Nặc danh nói...

Em là gái nhà quê ra thành thị.nên cái gì cũng thấy thích,thích học đòi.

Nặc danh nói...

Có gì mất đâu mà phải sợ,vừa được ăn vừa ở nhà lầu.

Nặc danh nói...

Ra thành phố nếu mà khó sống.em sẽ đi ở đợ Tận Đài Loan.

Nặc danh nói...

Không thì bay sang Hàn Quốc làm vợ thay Cho lũ nhà nghèo.

Nặc danh nói...

Em sinh ra trong ao bèo quê nhỏ.nay mang bèo em thả trên sông.

Đăng nhận xét