ngủ đi..em

Gió ru cây ngủ trong mơ
Tôi ru em ngủ một đời đong đưa
Tình tôi chẳng thiếu chỉ thừa
Một mùa động lạnh chăn thừa đắp chung
Ử men rượu chẳng hương nồng
Ru em em ngủ tuổi hồng ngày xuân
Thôi chẳng ước,thôi chẳng mong
Ru em ,em ngủ cho lòng anh yên
Bao giờ người lại thành tiên
Mời em trở dậy anh điên con tình

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ru em rồi lại ru mình,ru hai cái ngủ cho tình gặp nhau.

Nặc danh nói...

Ru tình rồi lại du nhau.Du cho nó ngã ôm nhau cả ngày

Nặc danh nói...

Ru trời, ru đất, ru mây.Trời mà không ngủ bỏ đời nhà ông.

Nặc danh nói...

Ru vợ rồi lại ru chống.Du cho hai cái nó lồng vào nhau.

Nặc danh nói...

Ru tình qua dễ ông ơi.Phải ru núi ngủ mới ru hơn người

Nặc danh nói...

Du cho núi đổ sông bồi.Du cho trời ngã phải ngồi bó chân.

Nặc danh nói...

Du kiểu sóng thần hạt nhân.người không thể ngủ mà vùng chạy nhanh.

Nặc danh nói...

Ru em ,em vốn tính lười.ngủ không trở dậy bỏ đời nhà anh.

Nặc danh nói...

Ru gì mặc các ông chơi.Tôi du thuyền cứ dong khơi xa bờ.

Đăng nhận xét