em là..

Tóc đầu Lạng Sơn
Gót chân rừng đước
Em là cô gái V.N

Áo dài tha thướt
Đứng trước biển Đông
Mắt em vời vợi
Theo ngọn triều hồng
Em đứng
Em trông
Chân trời xanh thẳm
Bao năm sóng vỗ
Cát dải trắng bờ
Em đứng
Em mơ
Một thời cổ tích
Con Lạc cháu hồng
Ngàn năm một thuở
Dựng nước
Giữ nước
Ngàn năm chìm nổi
Sông núi còn đây
Em đứng như ngây
Chờ ngày độc lập
Chiến tranh tàn khốc
Lũ lụt vầy người
Một cõi đẩt trời
Gánh đời bươn chải
Em chẳng sợ hãi
Mặc trời bão giông
Tình sóng biển đông
Tóc bay trong gió
Ngàn năm sóng vỗ
Em là
Cô gái Việt Nam

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em là cô gái V.N,bụng ỏng đít cong mắt nhìn lồ lộ

Nặc danh nói...

đầu to ,đít bé,chẳng mặc thứ gì,em đứng trơ ra nhìn trời nhìn đất.

Nặc danh nói...

Dáng em bất khuất,đứng như trời trồng.

Nặc danh nói...

Nắng cũng như mưa,giữa trưa đứng đợi.

Nặc danh nói...

Nhìn ra biển rộng ,mơ giấc mơ hồng

Nặc danh nói...

Thương em gái chửa có chồng,bụng to mà đẻ ai bồng em đây.

Nặc danh nói...

Mắc em đúng giữa nơi đây,em vui biển hát mây trời gió bay.

Nặc danh nói...

Rồi sẽ cũng có một ngày,con tàu cập bến theo chồng em đi.

Nặc danh nói...

Giữa trời giữa đất nơi đây.thiên nhiên vạn vật em ngây chờ chồng.

Đăng nhận xét