lạnh..

Miệt mài giây phút bên nhau
Đi trong nỗi nhớ miền đau bên ngoài
Anh như xe cát Dã tràng
Em con sóng nhỏ tát tràn biển Đông
Hong tơ mấy sợi chỉ hồng
Cho thêm chút nắng tơ lòng nhả ra
Thương người phận kiếp đàn bà
Khen cho chữ gọi đâu là đàn ông
Có con mà chẳng có chồng
Có chồng nhà trống tơ lòng chẳng hong
Đêm về lửa thắp chết mong
Một đời giá lạnh một miền hoang sơ

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có con mà chẳng có chồng.Có chồng mà vẫn lòng thòng ruột ngan.

Nặc danh nói...

Có chồng mà chẳng có con,thụ tinh nhân toạ có con ngay mà.

Nặc danh nói...

Có chồng thì mặc có chồng,Chồng mà đương ngủ bà chuồn khỏi chăn.

Nặc danh nói...

Có vợ cũng giống cái chăn.trời đông thì đắp,trời hè vứt đi.

Nặc danh nói...

Hồn em lạnh đá như kem,Vứt cho ít cá mời em ướp vào.

Nặc danh nói...

Em là gái ở phương xa,ở miền bắc cực nên em lạnh hồn.

Nặc danh nói...

Em còn lạnh lắm không em,anh cho ít lửa sưởi hồng đôi chân.

Nặc danh nói...

Em còn yêu kiểu miệt mài ,đời em còn khổ dài dài em ơi.

Nặc danh nói...

Yêu kiểu thần tốc em ơi,như kiểu giải phóng thành Hồ năm xưa.

Đăng nhận xét