lá rơi

Ai đánh mất tình rơi
Trên đường đời bão nổi
Ai đánh mất cuộc đời
Dòng thời gian cuộn chảy

Con người như chiếc lá
Lao xao giữa vườn đời
Nắng mưa đều đã trải
Cuộc sống đời xanh tươi

Khi xưa là mầm lá
Màu lá mạ xinh tươi
Nay màu xanh của đá
Theo tháng ngày đã trôi 

Rồi một ngày đã hẹn
Lá xanh kia rời cành
Giữa trời đông giá buốt
Cây trơ cành lá rơi

   

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lá rơi mặc kệ lá ,cây có chết được đâu.

Nặc danh nói...

Lá cũng như chiếc áo cũ rồi thì sẽ thay.

Nặc danh nói...

ai bảo lá là lá ,sao không là rễ cây.

Nặc danh nói...

lá thì rất là đẹp nhưng rất dễ lìa cành

Nặc danh nói...

kiếp sau đừng làm lá ,làm núi đá thì hơn.

Nặc danh nói...

sao em lại dại thế làm chân dài sướng hơn.

Nặc danh nói...

thiếu gì cái để làm,làm nhẫn vàng em ạ.

Nặc danh nói...

làm vợ anh sướng nhất,được làm việc cả ngày.

Nặc danh nói...

ngày không phải ăn chay,đêm ngủ lại có thịt.

Đăng nhận xét