Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
mỏng manh
Hôm qua còn sống nơi đây
Một cơn sóng trở theo mây về trời
Văn minh-số kiếp con người
Như làn hơi mỏng như bèo bọt tan
Đời người sinh hợp hợp tan
Sinh linh vụn vỡ muôn ngàn thiên nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét