nghề học

Hết phổ thông mới nhận biết Đúng sai
Hết đại học biết nghĩ theo Logic
Hết thạc sĩ mới Thạo nghề theo học
Tiến sĩ đời thợ bậc Bảy mà thôi

Trong cuộc sống có trăm nghề vạn mớ
Mỗi con người chọn một nghề mưu sinh
Để mà sống phải biết hơn nghề chọn
Mới là người trong xã hội văn minh

Có một nghề mà mọi người nên có
Nghề Văn hoá trong quan hệ với người
Với thiên nhiên và cả luôn mình vậy
Đẹp cho người và cho cả thế gian

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có nghề học,cũng sẽ có nghề quan.Nghề chính trị và nghề làm tổng thống.

Nặc danh nói...

Gọi là nghề vì ai cũng nhận lương cả.Có ai làm mà lại không nhận lương.

Nặc danh nói...

Nói như thế để thấy chẳng có gì ghê gớm.Nghề nào mà chẳng có đỉnh vinh quang.

Nặc danh nói...

Cả xã hội là dịch vụ nhau tất cả.Ai cũng làm để dịch vụ lẫn nhau.

Nặc danh nói...

Nghề nào cũng là một mắt xích.Trong một cái xích xe đạp đang quay.

Nặc danh nói...

Mối quan hệ thì như cái màng nhện.Trong xã hội của con nhện sinh sôi.

Nặc danh nói...

Môi trường sống thì như dung dịch trong Bọc trời đất.Mọi sự sống trong cái bọc cả thôi.

Nặc danh nói...

Cái văn hoá,cái văn minh chuyển đổi dung dịch sống.Làm cho bọc có nước thêm trong.

Nặc danh nói...

Còn khi nào cái văn hoá bị ô nhiễm.Nước trong bọc đùng đục như nước sông Hồng.

Nặc danh nói...

Xuống cấp quá thành nước sông Tô lịch.Đã đục màu lại thum thủm mới ghê.

Đăng nhận xét