như chưa..

Ai để cho em ngã vào bầu trời
Ai để cho em rơi trong hoang vắng
Ai để cho em trôi trên miền lạnh
Ai để cho em lơ lửng đáy trời

Em sẽ nằm trong muôn ngàn tia nắng
Hạt bụi vàng óng ánh trên cao
Em sẽ nằm trên thượng tầng vũ trụ
Một tinh cầu trong những vì sao

Như giọt nước ngàn khơi biển rộng
Theo mây trời đi khắp muôn nơi
Như sự sống lang thang trong trời đất
Nhịp luân hồi vạn vật bên tôi

Rồi mai đây em về trở lại
Một miền xưa chưa tự bao giờ
Rồi mai đây hoà vào nhịp sống
Một cuộc đời trong sáng tinh khôi

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em cứ ngã và em cứ rơi.nếu bị thương đưa đi bệnh viện.

Nặc danh nói...

Em là ô xy hay hyđrô em vậy .để lúc nào em cũng lơ lửng trên không.

Nặc danh nói...

Là hạt bụi anh sẽ là nắng .để chúng mình mãi mãi bên nhau.

Nặc danh nói...

Là hôi nước anh sẽ là ngọn gió để đưa em bay thành những làn mây.

Nặc danh nói...

Là tinh cầu anh sẽ là phi công vũ trụ.Bay lên trời chơi với em đây.

Nặc danh nói...

đừng là gì hãy là vợ hiền em ạ,để ở nhà đuổi gà quét sân.

Nặc danh nói...

Em là ma nên thích la cà. Toàn xó tối nấp sau cánh cửa.

Nặc danh nói...

đêm toảnúc vào chăn anh ngủ,sáng ngày ra lại biến thật xa.

Nặc danh nói...

sau khi chết em lại thành trẻ nhỏ>Hết gọi bà em lại là trẻ thơ.

Đăng nhận xét