Mọi thứ lim dim
Ánh sáng mờ chìm
Cây im nằm ngủ
Tiếng trường oà vỡ
Bóng trẻ lao raQuán xá ngật ngà
Người như mê ngủ
Lưa thưa xe cộ
Đi chẳng vội vàng
Mây vẫn đưa tang
Mưa bay màu bụi
Tiết trời lặng khẽ
Như ủ cơn mê
Mặt đất nhão nhề
Không gian sùi sụt
Trời còn sổ mũi
Trong tháng ba này
Ai thích múa may
Hãy ngồi mà đợi
9 nhận xét:
Trời ốm mặc trời ,trong chăn ta ngủ.
Mưa phùn có phủ,cứ rượu ta phê.Vợ đi làm về ta giả vờ ốm.
Trời ốm ta khoẻ,có hề chi đâu.
Trời khoẻ ta ốm ,hỏi ta sợ trời?
Mưa phùn lất phất,mưa lòng mưa rào.hỏi người hỏi trời,mưa nào người thích.
Trời ốm không sợ,vợ ốm mới kinh.
Mưa gì chẳng sợ ,chỉ sợ mưa tiền.Nó mà rơi mau ,đánh nhau chết bỏ.
Hết mưa lại nắng.Hết nắng lại râm,trời còn ngủ mê ,cho liều bả chuột.
Đánh trời đất khóc,đánh vợ ai thương?
Đăng nhận xét