mẹ gọi lá về

Lá rơi
Chấp chới
Vẫy tay chào
Cây lá xôn xao
Chuyện xa người bạn
Gió dắt tay
Mang lá đi
Cuối con đường đất
Một vài người bạn
Nằm yên
Thì thầm
Nói chuyện với đất
Mẹ kể
Chuyện lá sinh ra
Mẹ gửi cây cho lá có nhà
Hằng ngày
Mẹ gửi dòng sữa mẹ
Lá lớn
Lá xanh tươi
Lá vui 
Lá cười
Cùng trời đất
Bạn lá
Cùng lá
Dệt mùa xuân.
Chim đến
Hoan ca làm tổ
Cây đời
Mãi mãi xanh tươi
Rồi một ngày
Mẹ gọi lá về
Kể chuyện
Mẹ sinh em bé
Để em bé
Được như lá trên cây
Lá ở nhà.. cùng mẹ

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lá như thế,thế còn gốc cây?thế nào hả lá.

Nặc danh nói...

Rễ cây chỉ là những chiếc máy bơm,có gì mà kể

Nặc danh nói...

Dao lá không lấy chồng mà lìa cành tuổi mười tám.

Nặc danh nói...

Mẹ đất không cho lấy vì lá là con gái nhà lành

Nặc danh nói...

tình yêu có gì là lạ,hôn hít rồi lại đẻ con.hỏi hoa chuyện đó.

Nặc danh nói...

Lá chỉ một màu xanh chứ không pha màu tím.

Nặc danh nói...

Hoa đủ màu ngũ sắc,chẳng màu nào cơ bản,hoa đai diện cho tình yêu người ạ.

Nặc danh nói...

đẹp nhưng giả dối lọc lừa.như con kỳ nhông biến đổi,người thích ,người yêu.

Nặc danh nói...

lá không yêu nên đời lá dài hơn đời hoa người ạ.

Đăng nhận xét