sông em

Ngủ trên sông em
Giữa dòng đời hiu quạnh
Thả con thuyền
Không cánh buồm dong
Ngủ trên sông em
Cho tình xuôi triền nước
Sóng vỗ bờ
Dào dạt nhịp tim em
Ngủ đi anh
Ngủ đi trong mê mải
Cuộc đời buồn
Mây nước đong đưa
Tiếng sóng nước
Tiếng lòng anh một thuở
Chuyện vui buồn
Năm tháng ru đưa
Ngủ trên sông em
Ngày ngủ đêm thức
Một mối tình
Không nắng không trưa

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngủ như thế trộm vào lấy hết.Lấy cả quần cả áo đem đi.

Nặc danh nói...

Ngủ như thế mới trôi ra biển được.Giữa đất trời phơi nắng tắm sương.

Nặc danh nói...

Hai người ngủ không cần trời sáng tối.Lúc nào cần có ông trời đánh thức cho.

Nặc danh nói...

Ngủ kiểu đó phải ở giữa đầm sen.Tôi đã ngủ một đêm kiểu đó.

Nặc danh nói...

Phải vào mùa hoa sen chưa nở rộ .Không thì là tự tử bằng hoa.

Nặc danh nói...

Ngủ kiểu đấy không được mặc quần áo.Phải nguyên thuỷ nó mới thấy phê.

Nặc danh nói...

ông nặng một tạ ,ông ngủ sao được vậy.Nếu muốn ngủ phải trọng lượng dưới 40.

Nặc danh nói...

Ông mà nặng ông cho em ngủ vậy và tải trọng chỉ được phép 30 cân.

Nặc danh nói...

Các ông lắm kiểu sex tình kỳ lạ.Còn hay hơn kiểu hôn trên cây.

Đăng nhận xét