đừng ngoái lại

Ai cho em vị đắng cuộc đời
Ai cho em những tháng ngày thơ mộng
Ai cho em những buồn vui chờ ngóng
Ai cho em cách phượng giữa nắng say

Ai cho em tình vay cơn gió thổi
Ai cho em bến vắng giữa sóng đời
Ai cho em kiếp dâu tằm thổn thức
Ai cho em hồn lạnh giữa mưa bay

Ai thả em trong hoang mạc cuối trời
Ai đắm thuyền cho tay em chới với
Ai bước xéo cho tim em rơi rụng
Cả cuộc đời chỉ là những rụng rơi

Em ơi em,em lạc trời biển động
Em lạc loài trong kiếp người chơi
Em ơi em bước đi đừng ngoái lại
Cả cuộc đời là một cuộc dạo chơi

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cho em nhận là người ta đòi lại em đấy.Muốn có được ,em phải bỏ tiền ra mua.

Nặc danh nói...

Mua làm gì mấy cảitò tiêu khiển.Nếu mà mua mua luôn anh đây.

Nặc danh nói...

Giá của anh có mỗi một hào.Vừa được dùng,vừa được sai đủ thứ.

Nặc danh nói...

Nghe chữ Ai mà thấy thương em quá.Đến nà anh,anh cho uống nước đường.

Nặc danh nói...

Em như thế,chứ anh gấp ba hư thế.Mà ra đường chẳng có người thương.

Nặc danh nói...

Thằng thương em là muốn em khổ nữa,Em càng khổ nó càng Được thương nhiều hơn.

Nặc danh nói...

Em nặng quá đến anh gánh hộ.để hai ta san khổ cho nhau.

Nặc danh nói...

Khổ nhiều quá em mang bị ra em hứng.Rồi mang cho đồng nát là có tiền tiêu.

Nặc danh nói...

Mỗi lần khổ em lại bảo là Sướng.Không thằng nào dám vứt cho em đâu.

Đăng nhận xét