Ai vẽ lên tôi một chữ TÌNH
Nét màu mực tím chữ xinh xinh
Tình như gạo mới cơm tôi thổi
Chẳng thể đem ăn gạo nhão nhề
Ai ướp lên tôi khối băng TAN
Thay trời nước mắt để tôi chan
Cho thân ướt sũng lòng tôi hạn
Một bóng hoàng hôn ánh dương hàn
Ai đã cho tôi một cuộc ĐỜI
Giữa dòng kiếp bạc cánh chơi vơi
Đời tôi như cánh bèo trôi dạt
Toả khói hương bay mộng úa TÀN
10 nhận xét:
Ông này hết cười lại đến khóc,cái kiểu điên điên ,dở dở khùng.
Ai bắt ông làm thơ than khóc.để cho người đọc lại phải cười.
Càng thấy ông kêu càng thấy cười.Cái nhà ông này đến dở hơi.
Tình ông gạo mới ông đem thổi.Chớ có quậy vào nhựa dính bôi.
đời ông tàn mà cứ vang vang.Chẳng thấy mưa đâu nắng chói chang.
ông chắc đắc đạo nên bỏ vợ.Bỏ cả con thơ lẫn bạn vàng.
Ông nhìn cái bụng tôi thì biết.Ông nhìn cái miệng tôi thì hay.
Làm Phỗng sao ông còn biết khóc.Ông cười cả trong lúc ngủ say.
Muốn cười phải cảm được tiếng khóc.Cười là khóc đấy mấy ông ơi.
Thấy người khóc lắm tôi phải cười.Cân bằng trời đất mấy ông ơi.
Đăng nhận xét