khuôn mặt trong gương

ngày rụng
sầu đen bóng tối
lòng trăm nẻo buồn dăm bảy điệu
thần giao tan tác mộng giai nhân
lạnh chiều đông
mênh mông nỗi buồn xa cách
hong mưa hồi tưởng nắng xuân hồng
giữa cuộc đời tím mùi hương thoảng
choáng say
tháng năm se lạnh
từng mảng chân trời mây trắng
chiêm bao tỉnh dậy
hồn rụng cánh bay
ôm lòng khóc mơ chi thổn thức
nhớ
khuôn mặt trong gương
buồn da diết ngấm vào da thịt
mây nghiêng mình
nắng thơm hồn hậu
vũ trụ thế giới trên cao
bước chân chứa đầy khoảng gió
tình yêu nho nhỏ
nụ hôn tinh khiết
trời làm ta say







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét