một thời yêu

thế cuộc vần xoay
biển xanh ngàn sóng
bước chân vô định gập ghềnh tiễn đưa
chí lớn
sóng đời xô biển lộng
mộng điên cuồng ghi tạc vào mây
ky khách chân trời hoàng hôn mộ chí
một áng mây xanh
giọt lệ để dành
bắc nhịp cầu kim cổ
đêm xa khuất
khắc khoải cuốc kêu
câu thơ ngày trước mang trang trải
màu chia ly
ngày không tỳ vết
viễn vọng phía xa xăm
thất vọng cuộc đời loang lổ
gặp mình trong trang sách
một hành tinh xa lạ đang mời
bẻ câu thơ
làm cánh bay vũ trụ
một thời yêu
ồn ào thật giả
mắt thu buồn nức nở áng mây bay
nỗi buồn xa xôi
sầu rụng thành giọt nước
đêm trăng mờ
rừng thổn thức tiễn đưa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét