lạnh mùa đông cũ

trái đất tan
nắng chảy dài trước mặt
thuyền chở mộng ra đi
thời gian thiêm thiếp cầu vồng nghiêng cánh
dòng sông lạ
nỗi sầu xa xứ
sự chia ly vòng một chu kỳ
màu dĩ vãng tiễn nghìn năm quá khứ
ngày tận thế
giận hờn hiện nguyên hình ảo mộng
những giọt nắng bay xa
không gian thăm thẳm cung đàn hoài vọng
lang thang kiếp bạc
vời vợi hồng nhan
mùa xuân đến giấc mơ lẻn vào quá khứ
rờn rợn tương lai
gặp em thuở vượt đêm hồng hải
buồn lênh đênh
ngàn kiếp thầm gọi hoa cỏ
thênh thang sóng mắt vầng trăng nghiêng đầu
khép dĩ vãng
lạnh mùa đông cũ
tiếng chuông chùa rụng vắng nắng buổi trưa
bóng lá nắc từng cơn gió
ngày lạnh rớt
thời gian đông đặc
gió vèo theo mây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét