Hành tinh trắng trong xanh màu cát bụi
Ảo ảnh đời những toà tháp uy nghi
Ngàn tinh tú những vì sao lấp lánh
Vũ trụ buồn giữa biến sóng tro bay
Người xây cất bến bờ vui ảo vọng
Tình non cao sâu thẳm dưới chân mày
Miền suy nghĩ những nếp hằn trên trán
Gửi nỗi niềm trên bến vắng hoang vu
Giữa trời đất Dã tràng đi xe cát
Đứng cuối trời nhớ về phía chân mây
Ai rơi mất hồn hoang đời vắng lạnh
Vũ trụ tan hoá thạch chốn con người
Tất cả thành ánh dương và cát bụi
Vạn vật đời trở thành cát bụi bay
Trái đất sẽ tồn vong và trở lại
Sự sống còn nối tiếp những vòng quay
11 nhận xét:
ông này viết những vần thơ siêu thực.Lại chơi trò đố chữ nhau đây.
ông đố chữ,tôi đố đời cho ông chết,đừng đấu nhau tai nạn cuộc đời.
Thơ của ông nó hư hư thực thực,chác gì ông đã giả nghĩa được đâu.
Thơ của tôi nó như nhạc cổ điển ,mỗi người đọc có quyền hiểu khác nhau.
Tôi viết trước để một trăm năm sau người đọc.Nó mới hợp khi tiến đến văn minh.
Bất hợp lý,lúc đó sẽ hợp lý.Tất cả là ảo ảnh mà thôi.
Xã hội tiến từ vật chất lên phi lý Một trăm năm sau xã hội sồng trọng tinh thần.
Tất cả mọi cái đều có thể coi là ảo.Vật chất chỉ là phương tiện tượng trưng.
Cái phi lý sẽ trở thành có lý.mọi quan niệm đều được đổi thay.
Bây giờ bắt đầu đang chuyển dịch.từ văn minh chuyển sang tâm linh.
Từ vật chất chuyển sang phi vật chất.Từ khoa học chuyển sang duy linh.
Đăng nhận xét