Một thuở
Tình yêu về
Nắng chờ ngoài ngõ
Cây lá xôn xao
Cánh chim chiều
Người đi trong dáng cô liêu
Bóng mây một dải khói chiều vu vơ
Một thuở
Tình yêu đi
Hẹn ngày không trở lại
Anh đi trong lối mộng vàng
Đưa em một bóng đò ngang cuối chiều
Ngỡ
9 nhận xét:
Bóng em như một cánh diều.Bay lên lượn xuống như là diều hâu.
Cái thuở em mặc áo nâu,cái quần đen lĩnh ,cái yếm khâu đâu rồi.
Bây giờ váy ngắn xoè ra ,để không phải quạt,xông pha ngoài đường.
Ai mà chẳng thích bóng xưa ,bóng càng hoen ố càng ưa mắt nhìn.
Tình đẹp trong mộng tưởng thôi,Còn ngay trước mắt bỏ đời nhà ông.
Ngỡ gì mà ngỡ em ơi.Ngỡ khi em ngủ giật mình tưởng ma.
Đời này hay lắm cháo đa.Ngỡ mà như thật ,thật mà như mơ.
Em này người thích gảy đàn ,lại còn thêm cánh như là muốn bay.
Mê nhiều hao mỡ em ơi,Chỉ nên vừa đủ cho đời nó yên.
Đăng nhận xét