ngày mới

Ngày mới
Bước chân
Toả trên đường
Nằng trôi
Gió lả lơi
Người vào công sở
Âm thanh vỡ
Trẻ nhỏ vào lớp
Rơi rơi
Lá chạy cuối đường
Xe bò
Gặm từng con phố
Người thả bộ
Vứt những bước chân
Kéo lê hồn rong ruổi
Mây
Ngẩn ngơ
Đứng giữa trời giận dỗi
Còn lại
Mình ta
Quán nhỏ
Người đứng dậy chào
Triền miên
Nỗi nhớ
Vu vơ

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bước chân toả trên đường thành bụi.

Nặc danh nói...

Nắng trôi như tàu đứt neo.

Nặc danh nói...

Gió lả lơi như gái làng chơi.

Nặc danh nói...

Âm thanh vỡ như cốc rơi xuống đất.

Nặc danh nói...

Lá chạy cuối đường gió đuổi bắt.

Nặc danh nói...

Xe bò chuột chạy lung tung.

Nặc danh nói...

Mây ngẩn ngơ bay hôm nay trời đi vắng.

Nặc danh nói...

triền miên nỗi nhớ vợ con.

Đăng nhận xét