bồn chồn nước mắt

một chút đêm say
vạn tiếng hư huyền
ta đứng đợi xem bóng đời nghiêng ngả
trên bầu trời
giấc mơ đêm quẫy đạp
người bay lên vầng trăng
có lúc chìm trong hoàng hôn bầm tím
trăng trôi
gương đời còn nửa mảnh
kỷ niệm chạy vòng quanh
một chút êm đềm xuân xanh tiếc nuối
bước đi trong bóng tối
thiên đường sương sa
mấy ngàn năm chân ngà cỏ biếc
chiều gió lộng
cố hương bình lệ
bồn chồn nước mắt
triệu năm lệch trục chờ nhau
nỗi khổ đau nghìn năm tích tụ
mưa qua đời
tháng hai hồn chết
hai mươi bốn giờ vòng quanh tờ lịch mỏng
loay hoay sấp ngửa ngổn ngang dư thừa
đêm day dứt
tương tư âm vị cố hương
những cảm giác đi trong cơn mưa trắng xóa
đời chưa hết trẻ
báo bênh tuổi già



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét