mộ rung

chiều đổ gió
cơn sốt đời mệt mỏi
những điều giả dối vây quanh
hoàng hôn chập chờn ánh sáng
năm tháng qua đi
đời người nhiều biến đổi
nhóm bếp lửa mỗi chiều
rời bỏ khoảng trời xanh mơ mộng
rụt rè niềm tin
phượng cháy
nỗi buồn lạnh cứng
những vì sao thích đứng một mình
cuối con đường heo may về đơn lẻ
lang thang trên núi
nỗi cô đơn dang dở
sương mù che cửa sổ tâm hồn
sự diệu kỳ của bóng đêm hoang dã

mùa xuân bắt đầu trở lại
những ngôi sao nở trên trời
nét khuê các buồng xuân chờ mở cửa
tiếng vó ngựa
lời ca bên suối
âm điệu ru người đến bến mây
đêm mơ rộng
vết chém trong lồng ngực
tiếng thở dài
mộ rung






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét