vứt đời một nửa

giang hồ gió lạnh
giam kín mảnh cười
mơ hồ ngõ tối
bịn rịn sương rơi

lõa tình tráng lệ
cô đơn lạc loài
đêm say đất lở
chập chờn bi ai

gió mưa trừng phạt
cánh phượng ngừng vui
hoang vu mắt tối
vũ trụ ngậm cười

con đường đá nhỏ
bối rối ngày xưa
mong gì sống lại
tình chết trắng bờ

thời gian bầm tím
máu chảy thành sương
tai ương bất hạnh
hở tang cuộc đời

vứt đời một nửa
vui buồn như mây
mặt trời nhuộm đỏ
thu vàng ngẩn ngơ


đêm khuya nhòa lệ


sông già trăng miên




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét