đêm về nghe tiếng quạ bay

tháng sáu
trí nhớ bám thành kỷ niệm
nuôi hạt mưa
chẳng cần xuống phố
tình yêu trượt ngã
lũ chim sẻ hiên nhà bay xa
bứt rứt
lòng đau cơn sóng say
mùa thao thức
chênh chao trăng ngoài cửa
trái tim chật trội
căn nhà mênh mông sóng
giận nỗi buồn gió vang đường cây
nước lặng
mây ngừng
ta vẫn yêu
tấm gương
soi vào khoảng trống
dốc ngược thời gian bụi bám đầy
mùa hè chết trên tay một nửa
đêm về nghe tiếng quạ bay
người trở về
ngày dài đã tắt
bóng đêm biến thành mưa
những vũng yêu một vùng trắng xóa
chợt thức dậy nghĩ suy góc cạnh
ngã tư khờ khạo
nắng mới
mùi hương ngoài đồng nội
trưa hè đen nhánh tuổi thiếu thời
chập chờn gió người vui rong ruổi
xoay tròn dĩ vãng
ngập ngừng thời gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét