tiếng cười của riêng tôi

sương mù lên
hồn lưng mùa rét mướt
khật khưỡng gió mùa lá mục cây khô
không yêu chính mình
lầm lũi giấc mơ đơn độc
những nốt nhạc đang mọc thành cây
bùa yêu gieo tím mùa hoa sữa
phía chân trời
hoàng hôn nhuộm đỏ
hạnh phúc gầy còm trở thành cây thánh giá
sự sống trắng tinh
im lặng dâng hiến
những gian dối đợi chờ
cơn bão tố nấp sau cánh cửa
mùa hạ tim ra đường
từng tia nắng vuốt ve ngọn cỏ
đêm hoa huệ nở
thức dậy nỗi đau nhu mì
mơ lên núi đốt thời gian cháy
giữa đêm trường
ghé hồn vào giấc mộng
cặp mắt đen khuynh đảo
buồn theo gió đưa
vì yêu
có thể đời luôn ngã
tiếng cười của riêng tôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét