vọng xa xôi

trăng khuyết
hành trình con đường đá nứt
con dế khóc nhịp thở côn trùng
tim mùa hạ cho đêm từng thao thức
biển vỗ vào đời
sóng ghềnh ôm kiếp bạc
năm tháng rách cho lá thu bay
để hôm nay hồn mãi hòn đá trắng
chiếc liềm cong
ai khoét trăng một nửa
năm tháng phai trăng cứ khuyết dần
mùi hoa cúc
đêm trôi rất nhẹ
tiếng sương thả xuống vườn lạnh cứng
lang thang hồn hoang
kéo dài kỷ niệm
trăng bước chân đi
lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa
lắng nghe tiếng xa xôi
trời cao rộng gió căng hơi thổi
đêm nằm
gối đầu vùng ánh sáng
mộng chơi vơi
trăng rụng đêm rằm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét