bồng lai

gót hài xưa nhẹ chiều tha thướt
trái tim ai nhỏ giọt thơ hồng
ai đưa đón em vào cõi mộng
biết đến bao giờ phôi phai đêm

nắng vẫn hồng vai giấc mơ dài
từng chiều thu lạnh gió lắt lay
ai còn thắm mãi trong tà áo
gió thẹn mây ghen sáng tối ngày

em cứ là em của bồng lai
miên man đêm ảo mộng mơ dài
kéo trần gian lại gần thượng đế
thả hồn gió lộng cõi tương lai

em hãy là thơ như giếng khơi
là vần gieo xuống giữa đời tôi
thắp sáng lung linh trời hư ảo
những mộng những mơ chối tháng ngày

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai đưa đón em vào cõi mộng
biết đến bao giờ phôi phai đêm
hay ,bất ngờ ,thích!

Nặc danh nói...

ai còn thắm mãi trong tà áo
gió thẹn mây ghen sáng tối ngày,gợi ,thích,mê!

Nặc danh nói...

kéo trần gian lại gần thượng đế
thả hồn gió lộng cõi tương lai,hay!

Đăng nhận xét