mộng mơ mấy lứa

vần thơ đánh mất
bỗng chốc về nhà
suy nghĩ ra hoa
trái cây mộng mị

một thời lầm tưởng
trăng gió bão hòa
cưới mây kiêu sa
kết tình bạn nắng

đêm về trời mắng
nhốt con tim già
một chút sa đà
ngọc ngà hờn tủi

thơ còn lên núi
bắt con ngẩn ngơ
sương trắng đêm thừa
mộng mơ mấy lứa

cuộc đời nham nhở
tình người vu vơ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

suy nghĩ ra hoa
trái cây mộng mị,vãi,stunning!

Nặc danh nói...

cưới mây kiêu sa
kết tình bạn nắng,nice,romantic!

Nặc danh nói...

đêm về trời mắng
nhốt con tim già
một chút sa đà
ngọc ngà hờn tủi,hay,đêm về...trời mắng,sáng tạo!

Nặc danh nói...

thơ còn lên núi
bắt con ngẩn ngơ
sương trắng đêm thừa
mộng mơ mấy lứa.excellent!mộng mơ...mấy lứa,hãi!

Đăng nhận xét