mặt trời cằn cỗi
thuyền tình nổi trôi
buổi chiều nhung nhớ
buổi sáng dại khờ
bắt con tình thơ
dung dăng dung dẻ
mảnh trăng cây lá
khát vọng ngóng chờ
sống chỉ thích mơ
cuộc đời sóng lở
lạc vào sông nhỏ
hẹn trăng gió chờ
đêm giấc ngẩn ngơ
thấy đời còn trẻ
chắt chiu tình đất
vung ước mơ trời
bụi thích ra khơi
đai dương cánh vỗ
nước non trùng điệp
giấc mơ ngàn khơi
men say gió đời
bến bờ nào đợi
3 nhận xét:
bắt con tình thơ
dung dăng dung dẻ,thích!
sống chỉ thích mơ
cuộc đời sóng lở,hãm!
đêm giấc ngẩn ngơ
thấy đời còn trẻ,hư!
Đăng nhận xét