hành tinh chết

hư ảo vầng trăng thơ
thiên thu nào đứng đợi
hạnh phúc sinh phiền muộn
tâm tư cõi sương mù

cuộc đời đâu êm ái
cưu mang tình chở che
mỗi vần thơ ngây dại
vũ trụ quay tít mù

chiếc lá theo dòng nước
phiêu du hết cuộc đời
thiên hạ vàng cỏ úa
sắc màu nhạt tương lai

quá khứ ôm hiện tại
niềm vui giục nỗi buồn
ngày về bến trăm năm
hồn vẫn không đồng điệu

vần thơ nào huyền diệu
vườn đời nào thương yêu
thiên đường dưới vực sâu
nguyên thủy hành tinh chết

đi tìm miền khai phá
sóng vỗ nhịp trong tù

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thiên hạ vàng cỏ úa
sắc màu nhạt tương lai,hay,nhạt...tương lai,thích!

Nặc danh nói...

quá khứ ôm hiện tại
niềm vui giục nỗi buồn,hay,siêu logic!

Nặc danh nói...

thiên đường dưới vực sâu
nguyên thủy hành tinh chết,hay,nói ngược!

Đăng nhận xét